Hãy tìm đến Thiên Chúa trước đi Người sẽ tìm đến ta hay ngược lại

Đó là điều chắc chắn mà chúng ta hết thảy cần phải biết để tìm đến Thiên Chúa vì chính Người đã tác tạo và uốn nắn ra từng người chúng ta theo hình ảnh và thánh ý của Người. Hay cũng có thể là Thiên Chúa Người sẽ tìm đến chúng ta trước ở thời điểm nào đó trong cuộc đời mà Người thấy rằng chúng ta đã quá phí phạm sức lực và thời gian tính của Người chăng?.
 
Mà có biết bao nhiêu chuyện gương của các Thánh ngày xưa từng ăn chơi trác táng, phung phí của cải của cha mẹ nhưng đã được Thiên Chúa Gọi cho TRỞ VỀ đường ngay nẻo chính và rồi đã dốc tâm, dốc lòng, dốc trí, dốc hết cả tâm hồn cùng hy sinh mạng sống của mình để làm việc đền bù cho Chúa và cho tha nhân mà không còn nghĩ đến lợi lộc hay sống ích kỷ cho riêng mình như trước kia nữa.
 
Ai đã từng, đang và sẽ tiếp tục sống hủy hoại xác thân của mình, từng là người vô dụng trong gia đình, trong xã hội mà nay được Thiên Chúa cho gọi TRỞ VỀ thì chúc mừng cho tất cả những anh chị em đó, trong đó có cả chúng tôi nữa. Có thế chúng ta mới hiểu được sự thâm thúy của bài dụ ngôn “Người con hoang đàng, người đàn bà tìm thấy được đồng xu mà bà đánh mất, hay chuyện Chúa Giêsu bỏ 99 con chiên công chính tốt lành mà một mực đi tìm cho được 1 con chiên ngu khờ tội lỗi để mang nó trở về bình an”.
 
Vâng, thưa đấy là Thiên Chúa của Yêu Thương mà Người không bỏ chúng ta bao giờ đâu. Không như chúng ta còn thua loài thú vật là có dã tâm giết bỏ chính con của mình ngay trong dạ mẹ mà không muốn cho chúng có được sự sống mà Thiên Chúa mong muốn. Hay đợi cho con trẻ chào đời rồi thì cho nó vào những nơi mà người ta có thể nuôi nó lớn mạnh và tốt lành hơn nếu chúng ta không thể giữ nuôi.
 
Ấy thế vậy mà Thiên Chúa vô cùng yêu thương cũng đã tìm cách riêng của Người mà tha thứ mọi tội lỗi xấu xa trong quá khứ để Gọi chúng ta TRỞ VỀ; để Người ban cho khí cụ thích hợp mà thực thi ý Chúa trong khả năng và thời giờ rất có giới hạn Chúa ban cho từng người chúng ta. Để công trình của Thiên Chúa nơi trần gian này được mọi người tiếp tục tiếp tay, thi công sức làm cho mọi sự hoàn tất tốt đẹp hơn mà Thiên Chúa rất cần sự đóng góp tích cực của từng người chúng ta thì mới được.
 
Có thế chúng ta mới hiểu được tình yêu sâu thẳm và vô cùng của Thiên Chúa với dụ ngôn “Người giàu có thì khó có thể lên được Nước Trời hơn là con lạc đà có thể chui qua lỗ kim” Mà Chúa Giêsu cắt nghĩa với các tông đồ rằng với con người thì không thể làm được nhưng với Thiên Chúa thì mọi sự việc ĐỀU CÓ THỂ. Vì ngoài Thiên Chúa ra thì tất cả chỉ là Sự Chết mà không có sự Sống Lại với Người. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 11, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts